Trở về sau chuyến công tác, niềm vui tân trang giường ngủ của chồng bỗng chốc tan biến trước tiếng gọi bí ẩn từ người phụ nữ ngoài cửa.
Tôi không chọn cuộc sống an phận hay chỉ quanh quẩn bên chồng. Để có được thành quả hôm nay, cả hai vợ chồng đã nỗ lực hết mình. Nếu chỉ có chồng làm việc, chúng tôi khó mà sở hữu được nhiều thứ như vậy, như căn hộ và xe ô tô chỉ sau 2 năm rưỡi kết hôn. Hiện tại, chúng tôi chưa có con, nhưng dự định sẽ sinh nở vào nửa cuối năm nay, sau khi tôi hoàn thành dự án lớn. Nửa đầu năm 2021, tôi rất bận rộn với vai trò leader dự án, thường xuyên làm việc từ sáng đến khuya và đi công tác. Dù vậy, tôi vẫn dành thời gian để gắn kết với chồng. Cuối tháng 3, tôi sẽ vào Sài Gòn khoảng 10 ngày để thảo luận vấn đề hỗ trợ vốn cho dự án.
Theo kế hoạch, tôi dự định bay ra Hà Nội vào ngày 31, nhưng do công việc tiến triển thuận lợi, tôi đã bay về Hà Nội sớm hơn vào chiều Chủ Nhật, ngày 28. Tôi đã có thể trở về từ thứ Bảy, nhưng đã dời lịch để gặp vài người bạn. Sáng Chủ Nhật, tôi thông báo với chồng về chuyến bay, và tối hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau đi ăn như thường lệ. Khi về nhà, tôi thấy chồng đang ngồi ở phòng khách và định chợp mắt một chút. Tuy nhiên, khi vào phòng ngủ, tôi ngạc nhiên vì chồng đã tân trang lại ga trải giường và gối. Dù đang mệt, tôi vẫn gọi chồng vào và khen anh. Chồng ôm tôi từ phía sau và nói rằng anh đã tự tay mua đồ mới cho tôi. Nhưng niềm vui chưa kéo dài thì có tiếng gọi lớn bên ngoài cửa.
Tôi nghe tiếng của một chị trong ban quản lý toà nhà gọi to, và khi chạy ra, tôi mới biết chồng mình đã ném bộ ga gối cũ vào ống xả rác, gây tắc nghẽn. Các hộ khác không thể đổ rác và nhà tôi phải thuê người sửa. Tôi trách móc chồng thì anh chỉ cúi đầu xin lỗi. May mắn tôi quen với một người có thể xử lý sự cố này. Tối đó, chúng tôi phải ở nhà giải quyết vấn đề và đến gần đêm mới thông được ống xả. Tôi còn phải ký cam kết không tái phạm. Chị quản lý cho tôi xem camera ghi lại cảnh chồng tôi ném đồ vào ống xả.
Chồng tôi không có mặt, tôi bất ngờ thấy một cô gái lạ đi ra từ nhà mình với trang phục hở hang qua camera. Chồng tôi lén lút vứt bộ ga giường cũ. Tôi choáng váng nhận ra rằng anh đang tòm tem với người khác và đưa cô ta về nhà. Khi về, tôi đã đối chất với chồng, và anh không thể chối cãi. Tôi chỉ bảo sẽ xử lý khi xong dự án. Chồng quỳ xin tha thứ, nhưng tôi mệt mỏi, không còn sức để tranh cãi. Tôi tự hỏi liệu mình có phải là người vợ kém cỏi.


Source: https://afamily.vn/tro-ve-nha-sau-chuyen-cong-tac-toi-hanh-phuc-vi-chong-tan-trang-lai-giuong-ngu-nao-ngo-tieng-goi-cua-nguoi-phu-nu-ngoai-cua-khien-toi-nga-quy-20210330161234951.chn